Tai nạn thảm khốc trên cầu Sêrêpốc khiến 36 người chết, hơn 20 người bị thương: Đêm tang thương...

Thứ bảy, 19/05/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - 22 giờ 20 ngày 17-5, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại cầu 14 (cầu Sêrêpốc), địa phận giáp ranh giữa TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) và H. Cư Jút (Đắc Nông) làm 36 người chết, 20 người bị thương nặng. Vào thời điểm trên, xe khách 47 chỗ ngồi BKS 47V-2371 của HTX Quyết Thắng (trụ sở tại H. Krông Pắc, Đắc Lắc) chạy tuyến Đắc Lắc - TPHCM trong khi đang lưu thông theo hướng TP Buôn Ma Thuột đi TPHCM, đến cầu 14 thì bất ngờ mất lái tông đổ lan can bảo vệ thành cầu rồi lao xuống mép sông Sêrêpốc. Do xe rơi từ độ cao trên 20m, cộng với yếu tố bất ngờ nên không một hành khách trong xe nào kịp thoát ra ngoài.

* Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 659/CĐ-TTg về việc xử lý vụ tai nạn trên. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân và gửi lời thăm hỏi đến những người bị nạn, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Đắc Lắc và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương cấp cứu người bị nạn, thăm hỏi gia đình có người chết và tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn; có các giải pháp khắc phục sự cố cầu Sêrêpốc, bảo đảm ATGT; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải bằng xe khách, tránh xảy ra tai nạn tương tự; khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn.

 Hiện trường vụ tai nạn.

THẢM NẠN

Suốt đêm 17 và rạng ngày 18-5-2012, cả TP Buôn Ma Thuột dường như không ngủ. Lực lượng CA tỉnh Đắc Lắc, CATP Buôn Ma Thuột, CAH Cư Jút (Đắc Nông) cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn của UBND tỉnh, Sở GTVT, BV Đa khoa tỉnh... và hàng trăm người dân đã thức trắng để cứu nạn, tiến hành trục vớt chiếc xe bị nạn, đưa xác của hơn 30 người xấu số ra khỏi chiếc xe đã dúm dó, biến dạng hoàn toàn và kịp thời sơ, cấp cứu cho hơn 20 người bị thương còn lại.

Ngay trong đêm, toàn bộ khu vực cầu 14 đã bị phong tỏa để phục vụ cho công tác cứu nạn. Hàng chục xe cứu thương của BV Đa khoa tỉnh Đắc Lắc, BV H. Cư Jút đã được huy động phục vụ hết công suất cho công tác cứu người. BV Đa khoa tỉnh cũng đã lập điểm sơ, cấp cứu dã chiến ngay trên mặt cầu 14 để kịp thời cứu chữa người bị thương. Đích thân Đại tá Trần Kỳ Rơi - Giám đốc CA tỉnh và Đại tá Đoàn Quốc Thư - Phó Giám đốc CA tỉnh Đắc Lắc đã có mặt túc trực suốt đêm để chỉ đạo công tác cứu hộ.

 Bệnh viện dã chiến trên cầu 14.

Dưới chân cầu, nơi chiếc xe rơi xuống, bên cạnh hàng trăm CBCS CA 2 tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông được huy động vào cuộc còn có hàng trăm người dân cũng tình nguyện tham gia vào việc tìm kiếm, trục vớt xác các nạn nhân và cuốc đất, mở đường để cõng người bị thương lên mặt cầu kịp thời cứu chữa. Lực lượng cứu nạn đã phải dùng đến cưa sắt cưa rời nhiều phần của chiếc xe gặp nạn để đưa người ra ngoài. Tổng cộng có đến 32 người tử vong tại chỗ, trong đó có 2 lái xe là Phạm Ngọc Lân (1970, quê Khánh Hòa) và Lê Công Bằng (trú xã Ea Yông, Krông Pắc), nhiều thi thể nạn nhân đã biến dạng hoàn toàn. Cho đến 5 giờ ngày 18-5, công tác cứu hộ và trục vớt chiếc xe bị nạn mới cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, cho đến 10 giờ ngày 18-5, giao thông trên cầu 14 vẫn tắc nghẽn bởi người dân tập trung quá đông. Hàng chục CBCS CA tỉnh Đắc Lắc vẫn phải túc trực tại hiện trường để giải phóng giao thông, đo đạc hiện trường và canh giữ số tài sản còn sót lại của các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu và lời kể của những người dân xung quanh chứng kiến vụ tai nạn thì nguyên nhân xe gặp nạn là do tài xế tránh 2 xe máy đi phía trước nên lạc tay lái đâm vào lan can cầu rơi xuống.

 Người nhà nạn nhân tiếp nhận xác người thân.

Bà Quý (1964, nhà cạnh mép sông chân cầu 14 và cũng là người đầu tiên phát hiện vụ tai nạn) bàng hoàng kể lại: "Khoảng 22 giờ 20, khi cả nhà tui đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn trên cầu. Nghĩ là có xe tông nhau, tui cùng với chồng và con trai chạy lên thì phát hiện thành cầu 14 đã bị ủi mất một đoạn song chắn khoảng 15m, đồng thời có tiếng người la hét thảm thiết dưới chân cầu. Biết là đã có xe rơi xuống, chúng tôi vội vàng lao xuống chân cầu thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Chiếc ô-tô khách lao thẳng xuống mép sông, đầu xe chúc xuống, biến dạng hoàn toàn. Ngay bên ngoài chiếc xe, tui phát hiện một bé gái khoảng 5 tuổi đang bò khóc gọi mẹ, còn toàn bộ những người còn lại đều mắc kẹt bên trong xe. Tui vội bế lấy cháu bé đưa cho con trai rồi cùng chồng tất tả chạy ngược lại lên cầu hô hào mọi người, chặn hết xe qua lại để đề nghị mọi người tham gia cứu chữa. Suốt đêm, tui cùng chồng và con trai tất tả cuốc đất mở đường, tham gia cứu người". Do đêm quá tối nên bà Quý phải kéo điện từ nhà ra mép sông, đồng thời đốt một đống lửa lớn trước sân nhà để phục vụ việc cứu nạn.

 Lực lượng CA bảo vệ tài sản, hành lý của các nạn nhân. 

NỖI ĐAU XÉ LÒNG...

BV Đa khoa tỉnh Đắc Lắc sáng 18-5 ngập chìm trong không khí tang thương. Bác sĩ Bùi Trường Phong - Giám đốc BV Đa khoa tỉnh, cho biết: Ngay trong đêm đã có đến 24 trường hợp bị thương được đưa về cấp cứu, đến rạng sáng 18-5 thì có thêm 2 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết lên đến con số 34 người. Hiện còn 22 người bị thương, trong đó có 5 trường hợp nhẹ đang điều trị ở khoa Cấp cứu nội, 16 trường hợp nặng đang được điều trị tại các khoa Ngoại thần kinh, Ngoại chấn thương, Ngoại tổng quát và phòng mổ, 1 trường hợp đã chuyển sang điều trị tại BV Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột). Từ 3 giờ đến trưa 18-5, toàn bộ 34 xác các nạn nhân xấu số cũng đã được người thân (chủ yếu là người ở các huyện Krông Pắc và MĐrắc của tỉnh Đắc Lắc) đưa về địa phương để tiến hành mai táng, hiện chỉ còn xác 2 nạn nhân do người nhà ở xa chưa đến kịp. Hiện tại, BV đang cử y, bác sĩ theo dõi và chăm sóc tận tình và miễn phí hoàn toàn cho những người bị thương.

 Sáng 18-5, cầu 14 vẫn trong tình trạng tắc nghẽn.

Đau lòng nhất là trường hợp của bé Lê Trần Ngọc Trâm (5 tuổi), con anh Lê Công Bằng (1973) và chị Trần Thị Thanh Trúc (1972). Anh Bằng chính là một trong 2 tài xế lái chiếc xe định mệnh, cả anh Bằng và chị Trúc đều đã mất trong vụ tai nạn, riêng bé Trâm chính là cháu bé bị văng ra khỏi xe được gia đình bà Quý tìm thấy đầu tiên. Khi chúng tôi đến, Trâm vẫn đang hôn mê. Ở bên cạnh Trâm lúc này chỉ có chị Võ Thị Quế (1978, trú xã Ea Yông, Krông Pắc) là hàng xóm với gia đình Trâm. Chị Quế cho biết: Anh Bằng đưa vợ và con đi chuyến này là để thăm đứa con trai lớn đang học tại Trường ĐH Thể dục thể thao, nào ngờ... Ngay đêm qua, gia đình anh Bằng và chị Trúc đã đón xe từ Krông Pắc lên, sáng nay, nhà nội cháu Trâm đã đưa thi thể hai vợ chồng về để an táng, chị Quế là hàng xóm thân quen nhận ở lại để chăm nom cháu Trâm, bởi những người còn lại trong gia đình gần như đã không còn đứng nổi trước nỗi đau quá lớn. Trâm may mắn văng ra khỏi xe nên chỉ bị chấn thương nhẹ phần đầu và đứt gân chân, hiện đang nằm tại khoa CấP cứu nội. Nghe tiếng người nói chuyện, Trâm giật mình thức dậy, câu đầu tiên cháu thốt lên là: “Cô ơi, ba mẹ cháu còn ở trên xe...” khiến cho chị Quế và những người có mặt không cầm nổi nước mắt...

 Đại tá Trần Kỳ Rơi - Giám đốc CA tỉnh Đắc Lắc thăm và hỗ trợ cho gia đình
cháu Lê Trần Ngọc Trâm.

Còn bên trong nhà xác BV Đa khoa tỉnh, từ sáng sớm, các nhà sư đã đến làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân. Ngồi cạnh thi thể anh Hoàng Ngọc Thắng (1975, quê H. Kim Sơn, Ninh Bình), chị Lưu Thị Huệ (dì ruột của nạn nhân) nức nở: “Tìm mãi mới nhận dạng được cháu tôi. Thắng đang đi TPHCM để thăm vợ. Tôi đã bảo để tháng sau đi mà nó nhất quyết không nghe”. Được biết, anh Thắng chỉ mới chuyển về H. Ea Kar, Đắc Lắc làm thuê được mấy tháng nay, còn vợ và con thơ đang làm thuê ở TPHCM.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI BỊ THƯƠNG ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN:
Nguyễn Thị Thu Thảo (22 tuổi), Trịnh Văn Mùi (33 tuổi),Nguyễn Văn Khánh (23 tuổi), Y Bông Ê Ban (18 tuổi), Nguyễn Văn Chuyên (60 tuổi), Lê Trần Ngọc Trâm (7 tuổi), Phan Thị Thanh Lam (17 tuổi), Huỳnh Thị Mỹ Loan (22 tuổi), Ven Gia Lập (41 tuổi), Lương Thị Trung Vinh (22 tuổi), Nguyễn Hứa Xuyến (17 tuổi), Nguyễn Mạnh Tuấn (21 tuổi), Phạm Đình Duy (17 tuổi), Lê Tiến Anh (17 tuổi), Đinh Thị Anh Thủy (21 tuổi, cùng quê Đắc Lắc), Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, quê Tây Ninh), Trần Thị Hoàn (26 tuổi, quê Nghệ An), Trần Văn Chuyên (63 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Nhật Trường (32 tuổi, quê An Giang), Trần Bá Tiến (47 tuổi, quê Phú Yên). Ngoài ra, 2 bé gái và 1 bé trai (từ 4-6 tuổi, chưa rõ tên, địa chỉ).

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TỬ VONG:
Bùi Hoàng Thơ (1989), Bùi Đức Quyền (1998, cùng trú xã Vụ Bổn, H. Krông Pắk, Đắc Lắc), Phạm Ngọc Lâm (1970), Ven A Lập (hoặc Lâm, 1970), Trần Thị Thanh Trúc (1972), Hoàng Thị Hồng (trú H. Ea Kar, Đắc Lắc), Nguyễn Ngọc Hiển (1991), Nguyễn Ngọc Hiếu (1995), Phạm Quang Thành (1993), Trần Quốc Hưng (1987), Lê Thị Thu Hà (1987), Đặng Văn Thuận, Trần Sử Thanh Trà (1988), Nguyễn Thị Thanh Ngọc (nhân viên bán vé), Hoàng Ngọc Thắng (1975), Nguyễn Xuân Côi (1987, quê Bình Phước), Nguyễn Hữu Sơn (1991), Lê Công Bằng (1973), Nguyễn Thị Tố Linh (1990), Trần Văn Dũng (1983), Trương Thị Điệu (1931), Nguyễn Văn Kỷ (1971), Nguyễn Thị Thương Huyền (1992), Nguyễn Đình Tú (1990), Nguyễn Văn (1969), Nguyễn Văn Biên (1993), Hà Thị Lan (1965), Ngô Lâm Ngọc Thu, Nguyễn Bình Phương (1991), Hoàng Ngọc Thắng (1975, Kim Sơn, Ninh Bình). Danh tính 6 nạn nhân còn lại đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

P.V

Trường hợp thương tâm khác đang được điều trị tại đây là cháu Trịnh Khánh Huyền (2009), con của chị Nguyễn Thị Hồng (1986, trú thôn 7, xã Cư Prao, H.MĐrắc). Đêm 17-5, Huyền cùng bố là Trịnh Văn Mùi (1979) đi vào TPHCM thăm người thân. Vụ tai nạn làm cháu Huyền bị gãy một tay, một chân, nứt sọ não và hiện đang hôn mê, anh Mùi cũng bị thương nặng đang được tiếp tục điều trị. Chị Hồng nói trong nước mắt: "Tai họa ập xuống bất ngờ quá, may mà chồng con tôi còn sống, gia đình tôi còn may mắn hơn nhiều gia đình khác. Chứng kiến cảnh tang tóc tại BV từ đêm qua đến giờ mà không sao cầm được lòng...”. Gần đó, gia đình ông Trần Văn Chuyên (65 tuổi) cũng đang túc trực bên giường bệnh. Ông Chuyên từ TPHCM về MĐrắc thăm con trai, đến khi quay về thì gặp nạn. Ông Chuyên đã được ê-kíp bác sĩ tại BV Đa khoa tỉnh tiến hành phẫu thuật và đã qua cơn nguy kịch.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Ngọc Đông cũng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắc Lắc. Thứ Trưởng Nguyễn Ngọc Đông gửi lời chia buồn đến thân nhân gia đình các nạn nhân; đồng thời khen ngợi tỉnh đã kịp thời giải quyết hậu quả vụ tai nạn và thông tuyến cho QL14. Bộ GT-VT hỗ trợ 1 triệu đồng/người chết và 1 triệu đồng/người bị thương, Ban ATGT Quốc gia hỗ trợ 1 triệu đồng/người chết và 500 nghìn đồng/người bị thương. Cục Đường bộ hỗ trợ 1 triệu đồng/người chết và 1 triệu đồng/người bị thương.

Tại buổi làm việc, ông Lữ Ngọc Cư - Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc cho biết: Ngay trong ngày 18-5, lãnh đạo UBND tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác đột xuất đi thăm gia đình những nạn nhân trong vụ tai nạn. Theo đó, tổ thứ nhất do Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư làm trưởng đoàn đi thăm các nạn nhân đang cấp cứu tại các bệnh viện. Tổ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kđăm làm trưởng đoàn đi thăm gia đình các nạn nhân ở H. Krông Pắc và TP Buôn Ma Thuột. Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết dẫn đầu thăm gia đình các nạn nhân ở H. Ea Kar và Ma ĐRắc. UBND tỉnh sẽ tìm cách giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh éo le như trường hợp cháu Lê Trần Ngọc Trâm, con gái của tài xế 2 Lê Công Bằng bị mất cả bố lẫn mẹ.

Được biết, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có người chết và 1 triệu đồng cho nạn nhân bị thương. Riêng ông Nguyễn Thành Đức (Chủ nhiệm HTX Quyết Thắng) cho biết: “Trước mắt, chúng tôi hỗ trợ mỗi nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đắc Lắc 2 triệu đồng, những nạn nhân đưa đi cấp cứu ở TPHCM sẽ được hỗ trợ 25 triệu đồng và gia đình nạn nhân trong tỉnh tử vong 20 triệu đồng, gia đình nạn nhân ngoài tỉnh tử vong 30 triệu đồng”.

Trước đó, buổi sáng, Đại tá Trần Kỳ Rơi và đoàn công tác của CA tỉnh Đắc Lắc cũng đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh, hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình nạn nhân 500 ngàn đồng.

Lục Hà